Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gió Biển

Mùa hạ đến rồi, Gió Viễn Dzu
Không về vườn cũ, để em chờ?
Cũng không đùa cợt cùng mây trắng
Chỉ thích lượn quanh sóng vỗ bờ

Những cô má đỏ đẹp như…Thơ
Tóc chẳng buông lơi để Gió…mơ
Mơ thổi hương thơm hoa thạch thảo
Quyện vào suối tóc óng như tơ

Những cô má đỏ khoe nhan sắc
Chân cát, vai trần, áo…mỏng manh
Gió ngẩn ngơ nhìn…không dám thổi
Đành theo sóng nước...trốn ra khơi!

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả