Đoàn Thuỷ Tiên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH LÀ HƯ ẢO



Tưởng niệm
anh Lê Hữu Lệ


Từ khi ra khỏi mái trường
Đời em lênh đênh sầu khổ...
Từ khi xa cách cố hương
Hồn em canh trường trăn trở...

Đẹp sao những ngày cắp sách!
Aùo trắng tung tăng đến trường
Hồn em như tờ giấy trắng
Đường về ngập nắng yêu thương

Tuổi xuân như dòng suối lạ
Chập chờn cánh bướm vờn hoa
Trái tim như chim vườn hạ
Líu lo hót bản tình ca

Đàn ai lên cao dìu dặt...
Mắt ai đắm đuối mơ màng
Lời ai dịu dàng ấm áp
Ru em, ru em nồng nàn...

Anh đi từng bước nhẹ nhàng...
Aùnh trăng nghiêng chiếu qua rèm
Em vẫn nằm yên, lặng lẽ
Nhưng nghe náo nức trong tim...

Lòng em xao xuyến, chơi vơi
Thường hay mơ về phương trời
Cuối tuần thẩn thờ mong đợi
Đêm nghe gió… thổi bồi hồi

Tim em hân hoan, rộn ràng...
Đời như giấc mơ thần tiên!
Bên em hương hoa biết nói
Bên anh cỏ lá ngoan hiền

Từ đó anh thường bên em
Mùa Hạ trôi qua êm đềm
Mùa Thu Vu Lan đi lễ
Anh cầu đẹp mối tơ duyên

Từ đó em yêu sim tím
Anh yêu màu trắng thủy tiên
Anh mơ tương lai, tổ ấm
Em mơ hạnh phúc, bình yên

Mùa Đông trở về cố lý
Anh hẹn hò em mùa Xuân:
“Mẹ sẽ vui mừng biết mấy!
Trầu cau tính chuyện lương duyên”

Ninh Hòa em chờ em đợi
Cố Đô khói lửa ngụt trời...
Người đi có còn trở lại?
Mùa Xuân máu đổ thịt rơi...

Ngày tiễn anh về cố lý
Mắt em lệ ướt bờ mi
Ngày tiễn anh về xứ Mẹ
Ai ngờ vĩnh viễn từ ly

Ngày nào anh đàn anh hát:
“Sẽ cho em cả mùa Xuân
Cho em nụ hoa mới nở” (1)
Ai hay rồi sẽ nghìn trùng...!

Ngày nào anh hát anh đàn:
“Không chết người trai khói lửa...” (2)
Mắt em không dưng nhòa lệ
Ai hay thịt nát xương tan?

Anh bảo “Anh yêu núi Vọng,
Yêu nàng Chinh Phụ thủy chung”
Em nói “Em luôn hy vọng...”
Ai hay lệ chảy thành dòng?



Tim em từng đêm thổn thức...
Giọt mưa thấm máu đào tươi
Hoa lan biến thành tang trắng
Pháo bông vỡ nát tên người


Em biết tuổi em tân khổ
Tình là hư ảo phù du
Chỉ trong phút giây bỡ ngỡ
Mà thành sầu não thiên thu!

Mùa xuân úa tàn... héo hắt
Em cũng lìa xa mái trường...
Tim em biến thành “nước mắt”
Khóc người trên biển-tang-thương!

ĐOÀN THỦY TIÊN
(FL. 13/10/2003)
(1) ý thơ Kim Tuấn
(2) thơ Hữu Loan

















10/28/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả