SỐNG CHẬM LẠI YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN
Sống chậm cho mình có dịp thương
Sống nhanh chớp nhoáng bóng qua đường,
Làm sao thương kịp đời mau cạn,
Tiếc nuối chỉ là phút vấn vương,
Sống chậm thời gian thương thật nhiều,
Không gì hối hận phút thương yêu,
Cho đi cho hết không thù oán,
Biết sống hy sinh dẫu ráng chiều.
Làm cho sống chậm thương nhiều hơn,
Chớ phí thời gian bởi giận hờn ,
Từng phút từng giây đều đáng quý,
Khi nào gặm nhấm nỗi cô đơn.
Phải sống như là nếu sáng mai,
Đêm nay đêm cuối của đời này
Ngày mai chấm dứt hồn sương khói,
Không kịp yêu thương giữ một người
Đồng Văn