Từ Lúc Nào
Từ lúc nào tôi đã biêt buồn
Lang thang trong những buổi hoàng hôn
Khoảng trờì thật đẹp một mầu tím
Buông xuống ôm đời tặng nụ hôn
Từ lúc nào tôi thích ngắm trăng
Bên thềm tay nghịch tóc bâng khuâng
Hương đêm thoảng ngát mùi man dại
Chìm đắm vào cơn mê nhẹ nhàng
Từ lúc nào tôi hay mộng mơ
Bên đèn cầm bút tập làm thơ
Trải dài tâm sự vào trang giấy
Khi đọc mớí hay mình ngẩn ngơ
Từ lúc nào lòng nhớ tớí người
Thấy ai tim đập khẽ bồi hồi
Tình yêu vào ngự tri đầy ắp
Chiếm hết cả tâm hồn cuả tôi
Như Ly