HẢI DƯƠNG HOÀI NIỆM TRONG TÔI
Hải Dương của tôi ơi
Tên gọi thân thương giờ đã thành quá khứ
Là hoài niệm một thời tôi cất giữ trong tim
Ôi !Biết tìm đâu !
Tấm biển báo Hải Dương hẹn ngày gặp lại
Tháo bỏ mất rồi giờ thành Hải Phòng thôi
Vẫn biết sát nhập là con đường đổi mới
Nhưng sao vẫn nghẹn ngào tiếc nuối ai ơi
Hải Dương của tôi !
Là tuổi thơ
Trường lớp với thanh xuân
Quá nửa đời người mắt mờ chân đã mỏi
Hải Dương trong ký ức là tháng ngày
Lúc bình yên khi vội vã
Là những con đường mưa nắng dấu chân qua
Hải Dương của tôi âm áp tình cha
Vai áo mẹ sờn tháng ngày vất vả
Chợ quê rau xanh cua đồng sông cá
Thắm nét hồn nhiên rộn rã tiếng cười
Hải Dương của tôi ơi
Lần cuối gọi người thôi
Thành Hải phòng rồi chiều nay tôi bật khóc
Hải Dương thân yêu xin cất vào trong góc
Trái tim mình tên gọi Hải Dương ơi
Thuyền Thu