tứ thân -

ba chung nhịp một hai ..buồn
mời em buớc tới nhập luồng thơ đi
tôi bứt tim tôi từng giọt mực
em đau giùm một nỗi tôi ghi

cả hồn tôi vận vào vần ý
này có hề chi em khổ tâm
ba chung nhịp một hai ..năm
mời em cắn nốt thăng trầm đời qua

mắt em, tôi lợp giàn hoa
môi em, tôi đựng thi ca bốn mùa
thơ tình tôi gặt như mùa lúa
huơng lụa đồng thơm em tứ thân

thơ hát lời mưa thuơng dáng nắng
tình vun trăm hạt nẩy mầm xuân
ba chung nhịp một hai ..lần
mời em cảm giác ra .. làn da em (!)


Oct.20.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả