Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌM TÔI

Tôi trở về, tìm tôi ở đó
nhà không còn, quán trọ nơi đây
nhìn lên trên phố, người ngơ ngác
con nước triều dâng bóng tối đầy
một chiếc xích lô vừa ghé lại
người phu già mái tóc như mây
ngõ đêm loè loẹt mầu son phấn
ai nghĩ tôi về để bắt tay
xa lạ như dòng sông nước chảy
xanh xao lứa tuổi sống không ngày
bàn chân không đủ khua người thức
quán đổ xuống đường giục giã say
người đã mang đi câu hát cũ
tiếc chi thu trước một hao gầy
tìm trong câu hỏi không còn nhớ
bàng bạc màu xưa chiếc lá bay

Tôi đứng ngỡ ngàng đêm tịch mịch
bóng tôi lạ lẫm một phương nầy .


10-27-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả