Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


























Gió Ẩn Trong Thơ Em

Em ẩn hiện trong bao lời chưa nói
Gió gọi em bằng nốt lặng ngân dài

Cảm tác từ Bài Hát Ẩn Trong Nốt Nhạc (Thanh Ngọc)

Anh ẩn hiện trong vần thơ em viết
Chữ cuộn tròn như lọn tóc vừa bay
Chữ lặng im như nốt trầm ngất ngây
Len lén rớt vào tim ai rất khẽ

Anh là khúc phiêu du qua dâu bể
Là âm ngân vang vọng... gọi tên em 
Tựa giọt sương đọng trên lá êm đềm
Tan khi nắng, nhưng còn thơ vương mãi

Có khi đến như làn mây phiêu bạt
Chạm hồn em qua những nốt nhạc mơ
Có khi đi như bóng gió không ngờ
Để trái tim em thơm mùi... hoài niệm

Nếu em là hoa, thì anh là nhị
Em là đàn, anh là gió lướt qua
Tấu khúc tình ngân vọng giữa bao la
Cho chữ nhạc quyện hoà không dứt được…

Gió Lãng Dzu


Họa Thơ: Gió Ẩn Trong Thơ Em


Gió từ đâu thoảng qua mơ hồ quá

Mà ẩn vào con chữ của nàng thơ

Để đáy hồn như rung nhẹ sợi tơ

vướng nốt nhạc vẩn vơ hương... hoài niệm


Gió phiêu du vờn giọt sương trên lá

Đẹp lung linh cùng nắng lóa đầu hôm

Khi nắng tàn vang vọng...gọi tên em

Thơ vương đọng đợi trăng lên, say đắm...


Khi gió đến ẩn trong từng nốt nhạc

Ngân nga cùng tiếng hát em dịu êm

Khi gió đi cuốn theo những êm đềm

Trong tĩnh lặng của đêm...còn man mác


Nhụy vàng tươi cho hoa thêm ngời sắc

Đặt trên đàn thêm sáng đẹp không gian

Giữa bao la ngân vọng khúc tình tang

Để chữ nhạc thênh thang mùa trăng sáng...


Thanh Ngọc





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả