HOÀNG-ÂN:  2005 Kennedy Space Center Florida USA

Đường bay không-gian, phi-thuyền vườn Epscot
Những vòng cong Calculus, Trigonometry bạt đường bbiên
Lượn-lờ biểu-diễn đời ta.
Những công-thức xa-xăm bụi phủ mơ sách khoa-bảng
Dấu giầy vải gót dầy êm chân dạo
Văn-minh đổ bộ những chiến-hạm, hoa phi-tiêu
Rực sáng bóng lộn thân con tàu viễn-tưởng
Xé lửa cuồng vật-chất chao-đảo vũ-trụ huyền,
Này trường lớp hẹn giờ mũ áo
Mộng bảng-khoa vẹn chí đồ-thư xưa.

Xưa nếp áo hai vạt thơm khép-nép
Vẹn nét thêu đường vẽ giếng khoan dầu
Và đô-thị tòa viện bảo-tàng Frank Loyd Wright
Tranh Escher.  Cuộc tranh tài khái-niệm nghệ-thuật
Giữa Matisse và Pablo Picasso,
Ayn Rand "Atlas Shrugged" của Objectivism
Leonard da Vinci và USA trực-thăng "Mona Lisa"
Đại Thư-Viện Quốc-Hội của cường-quốc Mỹ thế-kỷ thứ Hai Mươi Mốt.

Chí tổ-tông, nay ta bước rộng đường chơi
Chơi cho thỏa chí con Rồng xứ Việt.
Từ kinh-thư Nguyễn Trãi và Binh-Lược Quốc-Vương,
Nay đất mới dồi tâm ôn Sử hầm Kinh,
Quýt Hoài-Nam nhuyễn hạt giống thêm mùa gặt tương-lai.

Vần thơ Sáu Tám Bà ru
Vườn nhà mận, lý rung cành trĩu trưa.
Giữa sân rộng chang chang nắng nỏ chiến-hạm tàu bay,
Phi-thuyền ngón trỏ vạch bài tâm-thư,
Nữ-nhi nhưng chẳng thường-tình
Xứ người chuông gióng một vần thơ thơm.
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh..." đức hồng, phúc trong
"Ngẫm hay muôn sự tại trời...
Cho thanh-cao..." đã đặng phần thanh-cao.
Làm gương tuổi bạc sợi xanh
Giắt đàn con thân dọc ngang làm Người
Mẹ về khăn gói chữ Nhu
Tặng con mảnh lộng gương soi mảnh bằng
Mũ, khăn, áo phủ gót giầy
Cổng trường khép lại đèn khuya soi tờ
Giữa bài toán giải phương-trình
Kẹp thơm bài chép ca-dao "chiều chiều..."

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Đêm sao ao cũ vẫn hoài cổ ngâm
Giữa ngày chợt nhớ Sử xưa
Mẫu-thân rộng gót nẻo đường học thi.
Chong đèn nhớ ánh lửa linh
Đêm xưa Châu Trí học xuyên chòi nghèo
Cũng là đom-đóm con chơi
Bỏ trong lọ nhỏ cười vang giấc khờ
Nhớ Kinh-thư người học trò nghèo
Áo không dâu bộc sáng soi vở bài
Mẹ nay nghiêng bạc mái đầu
Miệt-mài chữ nghĩa soi lòng con thơ,

Đuốc thơm danh Triệu thời bình,
Trút gươm cầm lại sách xưa miệt-mài.




















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả