
Vẫn Còn Hạ
Vẫn còn hạ trong khung trời năm ấy
Khi cành tươi trái chín vẫn ươm đầy
Hoa cúc vàng nở đoá nắng vàng say
Hoa cánh nhỏ nhẹ lay bên lá biếc
Vẫn còn hạ dù heo may thoảng đến
Lay lay trên mái tóc đổ vai gầy
Nét môi cười ửng đôi mắt mộng đầy
Như chúm chím hồn thơ ngây thiếu nữ
Vẫn còn hạ trái tim hồng rực rỡ
Biển mùa thu không lá đổ cát êm
Và trùng dương ngân điệu nhạc triền miên
Ru giấc hạ êm đềm cùng sóng vỗ…
Thanh Ngọc
CHƯA QUA THU
Chưa qua thu trời vẫn như năm ấy,
Lá xanh biếc còn đấy mãi xanh đầy,
Vài cánh cúc nở sớm bướm vờn say,
Đóa dã quỳ gió lay đồi thông biếc.
Chưa qua thu hạ như còn nuối tiếc,
Hoa phương muộn còn vài chiếc hao gầy,
Trời hừng đông lất phất kéo mây đầy,
Con kiến vàng ngất ngây cành trinh nữ.
Chưa qua thu ong bướm mùa tình tứ,
Sóng triều dâng trùm phủ bãi cát êm.
Con dã tràng đùa nghịch trốn triền miên,
Nắng hạ hanh rơi bên thềm sóng vỗ
Đồng Văn