KHÚC MÙA XUÂN
Xuân đã về rồi
em biết không
hây hây mầu má
phấn em hồng.
Xõa mái tóc bồng
ong bướm theo
tung bay trong gió
đón xuân về.
Ơi cô em
Xinh tươi
ngước nhìn trời
trong tâm hồn phơi phới
cho khúc mê say
Quyện bên emđiệu múa bay cao.
Cho anh xin bên em
chỉ một lần chiều
Nay em nhé
viết khúc nhạc mê say
tặng dâng đờicùng đón xuân sang.
Xincô em đừng đi
con đường dàibỗng chia hai lối
bên kia níu gì đông
bên này trờitrong xanh ánh nắng.
Anhxin lấy lời ca
níu gọi lạibước chân em nhé,
emơi giữ dùm anh
lời ca nhiềunốt tươi em
anhđi tiễn biệt đông
ru đông nồngấm
đôngnămsau…
22.01.2014
Nguyên Hữu