THÁNG TÁM !

Mới đấy đã về tháng tám
Chút sương buổi sáng lạnh gây,
Ban chiều có tầng mây xám,
Gió heo may rụng lá gầy

Rừng phong chợt thay màu áo,
Lá xanh hôm trước phai nâu ,
Rồi thì tất cả giống nhau,
Khoác vào áo đỏ một màu .

Lao sao lá đỏ rụng rơi,
Mây xám giăng ngang kín trời,
Người sầu tô màu ảm đạm,
Vàng nâu trải thảm chơi vơi.

Những con nai vàng ngơ ngác,
Vểnh tai nghe tiếng suối reo,
Hay nước đổ từ ngọn thác,
Bọt trắng chảy xuống chân đèo.

Có chàng thi sĩ ngẩn ngơ,
Cúi nhặt chiếc lá đề thơ,
Thời gian ai chờ ai đợi,
Tháng tám trôi vào mộng mơ

Tháng tám đi nhặt tơ trời
Định may cho nàng váy cưới
Nhưng rồi ngày vui không tới.
Cho ta mãi mãi nhớ người.

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả