
MÙA THU BOLSA
Em đâu có phải thu Hà Nội
Nhưng vẫn nhẹ nhàng dáng mỏng manh
Những chiếc lá vàng màu đỏ ối
Chực chờ cơn gió rụng cho nhanh
Hình như em đã thu Bolsa
Khúc phố rực vàng áo thướt tha
Bản nhạc cờ thiêng theo nhịp bước
Trong anh một thoáng thấy quê nhà
Hồn cờ năm cũ bay trong gió
Xác chết thuở xưa được phục hồi
Cột điện hàng hàng cờ rợp phố
Một ngày lễ hội thật vui tươi
Dù em chẳng phải thu Hà nội
Nhưng vẫn nơi đây vạt áo vàng
Vẫn ở xứ người tung phất phới
Hiên ngang trỗi dậy bóng vinh quang
Đồng Văn