
KHÔNG PHẢI SƯƠNG CHẢ PHẢI HOA
Anh chả là sương em chả hoa
Mùa xuân thời tiết thật hiền hòa,
Mai đào lan cúc bung ngàn đóa,
Em vẫn nụ xinh bóng nhạt nhòa.
Một sớm sương thu mù mịt biến.
Vườn hoa vẫn nở tỏa quanh miền,
Bướm ong vẫn thế luôn tìm đến,
Buổi sớm hạt sương chả có duyên .
Quả thật hương hoa đầy quyến luyến,
Hạt sương giá lạnh buổi hoa niên,
Thân tàn cô độc ai trìu mến,
Để ý làm chi chuốc muộn phiền.
Dù em mãi đợi mùa thu cũ,
Dòng suối mát lành vẫn chảy đi.
Lau sậy rừng hoang ai ấp ủ.
Hạt sương sáng sớm giậu tường vi
Gió lặng mây tan bừng ánh nắng,
Vườn xưa hoa nát bướm ong thôi
Hạt sương như lệ ngậm cay đắng,
Những cánh hoa tàn lặng lẽ trôi
Đồng Văn