Tôi sẽ ...
Nếu em là Mít Ướt ...
Tôi xin làm cánh gió đến bên em
Quyện lấy mùi hương thoang thoảng ngọt mềm
Từng múi mít vàng thơm vừa chín tới
Đem đến khách si tình đang mong đợi
Từ buổi làn môi biết thẹn câu chào
Đẹp làm sao
Dáng ngập ngừng bước nhỏ
Rồi tôi sẽ nhận vần thơ ai gởi
Đem về dỗ giấc mít ướt dễ thương
Và mỗi khi ai xoả tóc trước gương
Tôi sẽ đưa mây Thu về so sánh
Dù tôi biết mây sẽ hờn tôi lắm
Bởi tóc mây đâu óng mượt màu nhung
Hay những chiều trời nhạt nắng hoàng hôn
Buồn vương nhẹ trên làn mi mít ướt
Tôi sẽ đến thì thào cùng khóm trúc
Hát khúc đồng dao chia sớt nỗi niềm
Tất cả ... tất cả cho em
Nhịp rung cảm đầu đời thánh thiện ...
Thiên Hùng