Buồn ... chết luôn

Nếu buồn đọng giọt đã rơi rồi
Giọt tiếp có là những giọt vui
Hay vẫn sẽ buồn, buồn tiếp nối
Ích gì buồn mãi em thương ơi

Em buồn buổi sáng vẫn bình minh
Vẫn tiếng chim Oanh hót gợi tình
Vẫn cánh bướm đùa hoa trước gió
Vẫn mây hồng lộng bóng trời xanh

Thì hỏi chọn buồn có ích chi
Chữ vui cũng thế khác nhau gì
Cã hai đều cũng là tình cảm
Thử đỗi một lần nhé thử đi

Rồi bán cho anh cái chữ buồn
Đem về anh bỏ nó hầm tương
Dọn ra anh chấm cùng rau đắng
No bụng ngủ khì ... buồn chết luôn


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả