
BUÔNG BỎ LÀ XONG ...
Khi người đã quyết đi xa,
Cuộc tình kể như đã hết,
Không còn gì giữa đôi ta
Nói thêm vào ra cho mệt.
Anh còn sống đây chưa chết,
Em chớ ôm nỗi bất an,
Thời gian từ từ xóa hết,
Bia đá nước chảy cũng mòn .
Hai người sống cảnh cô đơn,
Vào đời là còn đau khổ,
Biết rẽ ngã nào tốt hơn,
Đường nào sẽ yên bão tố.
Từ những lỗi lầm nho nhỏ,
Người xa mãi nhớ mùi hương,
Đi đến ghen tương bóng gió,
Để rồi đôi ngã đôi đường.
Thứ tha hay lòng xót thương,
Cho người cuối đường gian dối,
Không ai lui bước chịu nhường,
Để rồi tình ta nên nỗi.
Chia tay không cho là vội,
Con đường đi tới còn xa,
Cho mình tìm cuộc tình mới,
Chả ai lỗi giữa chúng ta
Đồng Văn