Thanh Trác Nguyễn Văn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



















HOA QUỲNH NỞ (bản tứ tuyệt)
 
Hương đêm dìu dịu trăng tròn
Cánh quỳnh vẫn khép như còn đợi ai
Em về lấp lánh sương mai
Môi cười, hoa nở ngát hai đóa quỳnh!

2001
(Tuyển tập thơ Tứ tuyệt tình thi – NXB Đà Nẵng 2005)

Thanh Trắc Nguyễn Văn







































Hoa quỳnh là một loài hoa đẹp chỉ nở vào ban đêm. 

Bài thơ được viết tặng cô Tú Quỳnh, giáo viên toán trường THPT Võ Thị Sáu. 

Một phiên bản khác của HOA QUỲNH NỞ:

Giữa đêm chỉ thoảng hương thơm
Cánh quỳnh vẫn khép như còn đợi ai
Em về lấp lánh sương mai
Môi cười, hoa nở ngát hai đoá quỳnh!

* Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Văn nghệ CLB Sáng tác Trẻ Tiền Giang, báo Xuân Nhâm Ngọ 2002.

+ Bài thơ đã đăng trên trang Thi viện
+ Bài thơ đã đăng trên trang Lục bát Việt Nam ngày 22.6.2022
+ Bài thơ đã đăng trên trang Vườn thơ TKaraoke

+ Bài thơ đã in trong Tuyển tập thơ Tứ tuyệt Tình thi – NXB Đà Nẵng 2005
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Cỏ hoa thì thầm - NXB Thanh niên 2002



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả