Gió Lãng Dzu
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]



L
á Gió...À Ơi...


Lá ru Gió bằng vần thơ muộn
Vỗ về Gió bằng ánh mắt không tên
Giấc mơ rơi nhẹ bên thềm
Thành câu lục bát cho thêm ngọt ngào

Lá ngồi đó, như làn hương nhạc
Tóc thả dài như giải lụa trôi
Gió vừa chạm đã… ngẩn ngơ rồi
Tưởng chừng trái đất ngừng xoay một thoáng

Khúc ru chiều, không lời vang vọng
Chỉ dịu dàng như bóng nắng nghiêng
Chỉ âm thầm như một nỗi riêng
Đã giúp Gió quên đi đời... Gió bụi.

Gió Lãng Dzu 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả