Xuân này...Em bao nhiêu tuổi ..
Em bao nhiêu tuổi biết làm ngơ ..?
Em bao nhiêu tuổi hay hững hờ ..?
Mà sao em lại đành vội vã ,
Đem hồn từ gĩa tuổi ngây thơ ..?
Em bao nhiêu tuổi hỡi trăng sao ..?
Có nhớ ngày xưa má ửng đào ..?
Mắt biếc chiều thu hồn bỡ ngỡ ,
Thẹn thùng hoa lá cũng lao xao .
Em bao nhiêu tuổi rồi em yêu ..?
Sao để buồn vương lúc nắng chiều ..?
Nhìn bóng hoàng hôn mây hờ hững ,
Gởi hồn theo gío thổi hiu hiu .
Em bao nhiêu tuổi biết làm duyên ..?
Biết nhớ yêu thương , biết muộn phiền ..?
Và giờ em đã bao nhiêu tuổi ..?
Mơ màng trông giống thật nàng Tiên .
Thấp thoáng vườn xuân bóng áo hồng ,
Qua đường ai đứng ngẩn ngơ trông ,
Em bao nhiêu tuổi làm sao hỏi ..
Để hồn ôm ấp nổi chờ mong .
MKQ .