CHUYỆN NGÀY ÔNG TÁO

 

Ngày xưa

Ngày tôi còn bé

Háo hức bao nhiêu

Hai mươi ba tháng chạp

Cúng ông Táo

Mẹ chọn mua một con cá chép

Thả chậu nước

Vô tư con cá chép xưa

Ngớp cái miệng

Chờ phóng sinh

Được thoát lốt hóa rồng

Đưa ông Táo lên trời trình tấu...

Ngày nay

Cá chép ơi

Mắc tội

Mà đọa đày

Mấy kẻ cúng xong rồi

Miệng "ôi xời"

Gián nhắm rượu uống chơi...

Hôm nay

Cá chép à

Phạm tội

Vướng khối sầu

Chưa thành rồng mắc lưới

Mua - bán qua tay

Báng bổ mấy kẻ cười...

Ông Táo ơi

Ông Táo nào lên được

Ùn tắc dòng đời

Mấy thủ tục hay ho...

Hiện đại hóa

Ông đi xe máy nhé

Hay ô tô, tàu vũ trụ cực to,...

Biến tướng nặng...

Vũ môn chờ, lọ nước thần gắng đợi

Cá chép hóa rồng

Hỏi ông Táo có còn cần không?

 

23.01.2014

Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả