Anh đâu có thể quên !

Còn gì đâu ? ôi khối tình dĩ vãng
Tháng năm dài nay biết gửi về đâu ?
Bao nhớ thương với kỷ niệm ban đầu
Cùng năm thángi sẽ phai mờ niềm nhớ ...

Em còn nhớ một mùa trăng cổ độ
Lời hẹn thề, ta sẽ mãi của nhau,
Nhưng bây chừ ... em lạc lõng noi đâu ?
Mà vũ trụ thì bao la rộng quá ...

Con tim anh giờ chợt nghe lạnh giá ,
Đóng băng rồi từ độ bẵng tin em
Nhưng làm sao anh đâu có thể quên,
Kỷ niệm cũ cứ dâng trào lên mãi ...!!!




20.08.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả