EM CHỈ TRÁCH EM !
em chỉ trách em đã sớm buồn
để lòng dao động nhớ hay thương
một người xa lạ vừa mới gặp
tơ tưởng làm chi lại vấn vương
em chỉ trách em chẳng trách người
phút đầu gặp gở chỉ em thôi
khắc ghi chi sớm hình và bóng
mơ cuộc trăm năm trọn cả đời
em chỉ trách em quá vội vàng
thật lòng mà chẳng biết dối gian
sớm yêu nên nói cho ai biết
lại sớm từng đêm khóc ngỡ ngàng
người mới vừa quen ai sẽ tin
chuyện lòng cô gái quá si tình
cứ yêu như thế yêu như thế !
không thể trách ai lại trách mình
anh cứ làm như chưa biết chi
cũng vờ như chẳng có nghe gì ?
để em thao thức gom thương nhớ
cùng khối tình si khi ra đi
(CHUYỆN CỦA TRÁI TIM )
29/10/2003