Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

















Tháng ngày qua, dù biết bao thay đổi
Tình yêu em dành cho Nhạc cho Thơ
Vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban sơ
Thuở em chưa là Lá, và anh chưa là Gió

Sáng thức dậy 
Pha ly cà phê, ngồi bên cửa sổ
Ôm Guitar, đàn, hát vài khúc thơ... nho nhỏ
...
Nhìn những giọt sương đọng trên cỏ trên hoa
… Nắng mùa thu có lẽ còn xa tít mù xa
Cũng có thể đã quên lối về… Vườn Gió

Những giọt sương lấp lánh…
Đẹp hơn kim cương nhiều người ao ước có
Em thì chưa ao ước có bao giờ.

Em chỉ biết
Em vui lắm, vì biết mình đang có
Một cuộc đời xinh đẹp như… những vần thơ
Một cuộc đời vui... nhộn nhịp như nhạc… Tango
Và có Một Vườn Gió cho em… nhơn nhơ cùng hạnh phúc!

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả