Thành phố đó có sương mù buổi sáng
Có đồi thông rất lãng mạn, đa tình
Có mặt hồ gợn sóng, mắt lung linh
Thành phố đó , em, người tình muôn thuở
Đà Lạt ơi, em làm gì bên đó
Và Cam Ly... em có nhớ anh không
Thác Prenn buồn, suối lệ chảy thành sông
Như thầm trách người đi không trở lại
Đà Lạt ơi, bây giờ và mãi mãi
Bóng hình em vẫn tồn tại trong anh
Lâm Viên buồn, mang chiếc áo màu xanh
Hồ Than Thở long lanh đôi ngấn lệ
Đà Lạt ơi, xin chờ anh, em nhé
Thung Lũng Tình Yêu, anh sẽ về thăm
Xin một lần là mãi mãi trăm năm
Được gọi mãi tên em...
Người yêu dấu