Yêu Em

Yêu em suốt cả một đời
Dù em chẳng biết tình tôi ngọt ngào
Lời nào dành để cho nhau
Em đi một cỏi thương đau ngập tràn

Hương nồng ngày củ miên man
Mai em còn nhớ còn mang nụ cười
Em về mang cả trời mơ
Cho tôi tiếc nuối hồn thơ lạnh lùng

Cho tôi một chút mông lung
Cho tôi một chút thủy chung yêu người
Em như một cánh chim trời
Bay đâu khuất nẻo tôi đời ngóng trông

Thương con đò dọc giửa dòng
Tưởng neo được bến mà không thấy bờ
Nổi niềm gửi lại cho thơ
Thơ đau- đến khúc ơ hờ cũng đau

Tình Yêu biết trốn vào đâu
Đành dem ra ngỏ Thương Đau ......mà chờ













Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả