GIẾT HỒN
Thì thầm khúc tình ca quá quen
Bao phủ bơ vơ một góc phòng
Hồn khóc trong đớn đau vô tận
Giận trách người xưa lời đã quen .
Hồn bám gió chiều vất vưỡng lay
Tìm thơ dĩ vãng, câu đắm say
Gợi từng giây, phút, giờ ân ái
Ru khô giòng lệ huyết bầm cay .
Hồn ngắm trăng ngà buốt thịt da
Trôi vào bãi mộng cõi âm tà
Nơi vạn trinh nữ chờ chinh phục
Cơn cuồng loạn, dòa nát nhụy hoa .
Cài khuy áo quan, siết hồn sầu
Trói mãnh thân tôi dưới mộ sâu
Vùi lấp giữa bùn tanh lầy xám
Ngộp khí trần gian, tử thần đâu ?
Đừng để hồn tôi thoát ...
12/25/1999