THÁNG MƯỜI

                Chớp nhoáng giờ đây đã tháng mười,

Chớp nhoáng giờ đây đã tháng mười
Hiên ngoài vài bụi cúc vàng tươi.
Quỳnh hoa mươi nụ chờ nguyệt tỏ,
Ta đếm bảy lăm sống thọ rồi,

Ngày ngày thơ phú gởi gần xa,
Sinh nhật buồn tênh chớ vẽ ra.
Chả nến chả hoa đừng bánh trái,
Tếu táo thìa canh mấy chung trà .

Tháng mười thêm tuổi bao lần nữa.
Chúc thọ bách niên chúc tuổi già.
Cứu cấp đôi khi chờ trước cửa.
Rồi chê trả lại ở cùng bà …

Sương khói mùa thu của tháng mười, 
Gượng cười vui vẻ lá thu rơi.
Mai sau bặt tiếng ai ngờ tới,
Cái lão mê thơ đã tịch rồi.

Đồng Văn 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả