Tiễn Anh

Buổi sáng tiễn anh nhạt nhoà nước mắt
Anh đi rồì cả traí đất hoang vu
Đường em về lãng đãng khóí sương mù
Cây trút lá như muà thu đã chết

Đêm buồn thiếu anh mắt sâu mỏi mệt
Chăn chiếu này ta đã dệt tình yêu
Giờ lấy ai cho em những nuông chiều
Ai âu yếm nhẹ đưa dìu vào mộng

Căn phòng vắng anh buồn thênh thang rộng
Cửa then cài sao gió lộng tứ bề
Vương quanh đây từng hơi thở đam mê
Như chút lửa giữa đông về hơ ấm 

Email gởi đến anh lơì nhắn nhủ
Bóng hình anh đầy ắp giữ trong lòng
Những chân tình và những nỗi chờ mong
Mau về nhé lau khô dòng lệ nhớ

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả