Chẳng Muốn Làm Cây Liễu Rủ
Nếu mất em…
Anh không làm thơ nửa
Thả hồn theo …
Giòng nước mát Torrens
Làm liễu rủ …
Xào xạc ru trong gió
Độ Xuân về…
Hương nồng thay tóc em
Vì vắng em…
Giòng sông trở buồn bã
Tiếng nước reo…
Không tình` tự như xưa
Từng giọt nước ..
Đong đầy
Tình liễu rủ
Nhớ về em…
Nhớ lại những chiều, trưa
Bóng mát anh…
Che chở đám vịt con
Chúng ngẩn ngơ..
Tìm kiếm
Hình bóng em
Mẩu bánh mì
Trên tay còn đâu nửa
Đêm đói lạnh..
Xối xả từng cơn mưa
Nếu vắng em
Trời xanh bổng tan tóc
Liễu rủ sầu…
Thơ thẩn trong gió đưa
Rụng hết lá
trãi vàng
giòng sông nhỏ
chảy đầu non
nhung nhớ làn tóc mơ
Vì vắng em…
Ngàn năm một mùa Thu
Độ Xuân về
Trời cũng một tiếng ru
Tiếng liễu sầu..
Dâng lên cung bi đát.
Thiên đường anh
Bổng dưng trở lao tù
Nếu mất em
Là một trời tan nát
Anh xin em..
Đừng cất bước chân hoang
Vì không muôn
Làm cây liễu xơ xác
Đứng ngẩn ngơ
Trong giọt nắng chiều tàn.
03-04-2003