BÃO THU
Gió bão mưa mùa mái đổ xiêu,
Nước dâng sầu ngập nỗi cô liêu.
Đường làng trắng xóa mênh mông nước.
Mây xám đổ mưa gió xoáy nhiều.
Ngọn gió muôn phương cuốn cánh hoa,
Sương thu nhè nhẹ trúc la đà,
Đò chiều vắng khách toan rời bến.
Viễn khách gọi đò tiếng vọng xa.
Lời chào câu đợi gợi tình yêu,
Một chút ân tình gởi chắt chiu,
Sóng nước mơ màng lòng quyến luyến,
Từ tâm ban phát tuổi về chiều.
Trăng thu sương mỏng chút men cay.
Rượu cạn mà hồn lại chả say,
Mắt ngước nhìn trăng lòng đắm đuối.
Mời trăng chim hạc vỗ cánh bay
Đồng Văn