HOÀNG-ÂN:  Chân Tình Xuống Phố

Theo chân tình xuống phố như ngây
Theo chân tình xuống phố như say
Chân nhức tương-lai, cay cánh thư phai
Tay rối hôm qua, ray-rứt chia xa...
Ôi, lời phôi-pha tình qua như đã tay đứt lìa tay..!!

Xuống phố... mây qua nhức nỗi sót-sa
Xuống phố... lá bay theo gió cuồng say
Xuống phố... gót khua bụi nhỏ cuồng bay
Xuống phố... ngày qua trên đời ai đã lay hồn đau..!!

Mây như quên mất đường bay
Mà gió không buồn nhắc lời thay
Gió hững-hờ si cuồng lối vui chơi
Mây sót tóc mai vài sợi dại ngây lời đắng cay..!!

Tim ai rớt xuống mênh-mông cõi Tình quên
Tim ai nhức-nhối thương đau lịm trên vòng quẩn thân
Tim ai mãi ngóng trông theo đường chân trời khuất cao
Tim ai quay-quắt nhớ thương tuyệt-tình lời ai không đành trao..!!

Theo chân tình cuồng nỗi tái-tê
Theo chân tình dài những đam-mê còn nồng thân
Theo chân tình lất-lây dài theo bước say như còn ngây
Theo chân tình bám-víu hôm qua: ngỡ lời người trao còn thiết-tha..!!

Xuống phố:  với chân Tình..!!
Xuống phố:  nhắn gió hờn..!!
Xuống phố:  than cùng mây vừa bỏ quên trời buồn..!!
Xuống phố:  vướng tóc thề gọi thơ, ơi, xin đừng quên, ôi, nhau..!!

Theo chân tình xuống phố:  mong nhắn người về cùng
Theo chân tình xuống phố:  say cùng nắng bên lề nhớ mầu
Theo chân tình xuống phố:  quên lệ đắng nuối sầu
Theo chân tình xuống phố:  chiều chậm níu chân chiều còn hoang-đàng

Xuống phố:  chân tình còn vướng-víu đường tim
Xuống phố:  say thấm đẫm men lệ níu hồn người
Xuống phố:  tìm quên để chỉ nhớ ngút-ngàn thêm
Xuống phố:  xin cơn điên cho quên mất người tình hờ hơn thơ

20/12/2005
(Riêng cho Người Chết LuKang of Nhạc Death)













Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả