hoang sơ

Từ nguyên thủy tôi về trong nguyên thủy
Cuộn thân mình vào loang lổ hoang sơ
Cố tránh né vết thương lòng giấu kỷ
Mà vẩn đau như đã tự bao giờ

Từ nguyên thủy tôi lại về nguyên thủy
Dấu tích ân tình rỉ máu đau thương
Ở giữa khoảng trống con tim và lý trí
Vỏn vẹn chỉ còn một thoáng hoang đường !

Từ nguyên thủy tôi sẽ về nguyên thủy
Mối chung tình xin gởi lại người đi
Đốt nén hương - hay đốt tình thiêu hủy ?
Trọn vẹn một lần trước lúc biệt ly.

Từ nguyên thủy - ai về trong nguyên thủy ?
Cho tôi xin theo gót lạnh ven đường
(Để một mai có hoá thành ác quỷ)
Cũng có người tội nghiệp mà thương !

10.29.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả