Tình anh mang xuống tuyền đài

Người ta thương anh, tôi cũng thương
Thương trong khổ ải với chán chường
Thương y như vẩn còn nghiệp chướng
Nên hoài ruồng bỏ - lại hoài thương !

Cái nợ - cái nần nằm vất vưởng
Cái thương - cái nhớ phủ trăm đường
Cái xa - cái cách còn vạn trượng
Thì cái biệt ly - chỉ nghĩa thường !

Thu về vàng lá quyện xa bay
Đếm đã hết chưa những tháng ngày
Nghìn trùng vạn lý nhìn sao thấy
Hình thù quái lạ của ngày mai !

Người ta thương ai ? Tôi hận ai ?
Mà nghe lạnh giá buốt ngang mài
Cái chữ ân tình trong khổ ải
Đành thôi xin mang xuống tuyền đài !

10.27.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả