Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]




Thơ: Gió Lãng Dzu


Những LỜI CÁM ƠN…thể hiện bằng thơ của thi sĩ Gió Lãng Dzu N rất thưởng thức, vui và xin cám ơn thật nhiều!
N đã kết hợp thành một bài hát và đặt tên dựa vào những lời thơ, N đăng MS để Gió Lãng Dzu xem trước nhé, và sẽ từ từ soạn nhạc sau.

Thân quý.
TN



Lời Cảm Ơn... Mộng Dưới Trăng Say

Tiếng ca tựa suối ngàn
Ru tình ai dào dạt...

Gió hòa theo tiếng tơ
Trăng lặng nghe diù dặt...

Nốt trầm buông... êm ru
Nốt cao ngân thánh thoát...

Tôi say khúc nhạc lòng
Thả hồn theo mây trắng...

Gió Lãng Dzu


Tiếng hát ngân vang hòa tiếng gió...

Dưới Bóng Mây Xanh trời rộng mở
Giọt nắng lung linh trải khắp nơi
Tiếng hát ngân vang hòa tiếng gió
Bay qua vạn nẻo đến muôn người…

Gió Lãng Dzu


Lời Cảm Ơn…Dưới Bóng Mây Xanh

Dưới Bóng Mây Xanh… tôi vẫn ngồi
Nghe tiếng thời gian lặng lẽ trôi
Hôm nay khác hẳn bao ngày trước
Réo rắt Thanh đàn, tiếng nhạc… vui

Chờ mai Gió thổi lá vàng rơi
Tiếng hát ngân vang giữa khoảng trời
Thánh thót làm ngưng từng nhịp thở
Êm đềm dìu dịu nỗi đơn côi

Khung trời xanh thẳm mây còn trôi
Vương vấn âm thanh, bóng nụ cười
Một khúc nhạc lòng gieo xao xuyến
Thầm theo năm tháng chẳng hề vơi

Gió Lãng Dzu








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả