MỘT NỬA,TÌNH YÊU

Vì sao tôi quen họ

Rồi họ làm vợ tôi

Có phải là duyên nợ

Đã trói buộc bởi trời


Sợi chỉ Hồng nào đó

Trói họ lại với tôi

Người dưng xa là nhớ

Tay trong tay chẳng rời


Năm mươi năm hôn phối

Bảy mươi lăm cuộc đời

Chưa bao giờ bối rối

Hối hận vì yêu người


Hạnh phúc hay đau khổ

Buồn bã cùng an vui

Giầu sang với nghèo khó

Bên nhau nở nụ cười


Vợ là niềm an ủi

Con là sự vui tươi

Cuộc đời không hờn tủi

Sống cho nhau hết đời


Làm sao tôi tìm họ

Đấy một nửa của tôi

Tôi bằng lòng duyên số

Xin cảm tạ ơn trời


Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả