
THÁNG MƯỜI MỘT
Tháng mười một bất chợt trời mau tối !
Gió mùa thu thổi vội lá vàng bay .
Vài con phố trơ trụi những hàng cây.
Trên bầu trời từng bày chim dõi nắng,
Sáng mù sương pha ly cà phê đắng
Ngồi trầm ngâm nhìn dọc cuối con đường,
Còn sót lại xanh biếc lá thùy dương.
Cúc đại đóa vàng ươm trong gió lạnh.
Xám mây trời càng tăng thêm cô quạnh.
Ngẩn ngơ sầu lòng chạnh nhớ quê xư
Đồng Tháp Mười nay lũ đã sang mùa
Bông điên điển vàng đua còn ai hái ?.
Vài mái ra xạm đen lòng tê tái ..
Giường kê cao kê cao mãi ướt lưng.
Cầu xin trời cho mưa lũ mau ngừng !
Cho em tôi sớm bưng xuồng bông súng.
Ngọn lúa xạ vươn dài chỗ ngập trũng.
Em đến trường mãi bền vững tay chèo.
Tháp giáo đường tượng Chúa ngả nghiêng xiêu.
Thánh lễ sáng kinh chiều vang sóng nước
Tháng mười một héo tàn trơ giàn mướp.
Máng hiên nhà sớm được quét là khô.
Cho mùa đông tuyết trắng cả ước mơ
Từng khớp xương già nua thêm nhức nhối
Đồng Văn