Cà Phê Cặn Ngọt

——————–

Về lại đi em một thuở nào
Ngây khờ dại dột cũng không sao
Đùa trong sương sớm cười hồng má
Chim hót như mừng mới gặp nhau

Về lại đi em của buổi đầu
Nhìn trời hỏi gió có từ đâu
Một thời líu xíu ngàn câu hỏi
Xáo động lòng riêng tiếng ví dầu

Về lại cơn mưa dầm tháng bảy
Lâm râm rồi lớn cả nguyên ngày
Những đêm nằm ngủ nghe ồn ả
Ký ức dẫu mòn khó thể phai

Về với cà phê vài cặn ngọt
Ngồi yên uống cạn nghĩ người xa
Ngưng ngay khóe mắt chưa thành giọt
Để giấc mơ xưa khoan hãy già

Con đường hạ nắng chan hòa
Cười vui với những vỡ òa yêu thương!

Lá Cỏ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả