
MÙA LŨ THÂN THƯƠNG
Gần cuối tháng mười con lũ lớn,
Miền tây lục tỉnh có quê tôi,
Nước dâng ngập lối không ai đón,
Thành biển mênh mông đồng Tháp Mười .
Chèo xuống em hái bông điên điển,
Anh giăng lưới cá ở cuối vườn.
Tiện tay quơ đại vài bông súng,
Nồi lẩu chiều nay thật dễ thương.
Gạo cũ nấu cơm vẫn dẻo mềm.
Sếu hồng * réo hót giữa trời đêm .
Bao mùa nước lũ bao mùa nhớ.
Mảnh đất quê hương mảnh nợ duyên
Áo trắng bơi ghe sáng đến trường,
Câu hò vang vọng thật thân thương.
Nước sông gạo đỏ bông điên điển
Nước lũ còn mưa chả bỏ đường
Con gái Tháp Mười hò vọng cổ ,
Anh trai đồng Tháp kéo đờn kìm,
Ngồi quanh nồi lẩu ca tài tử,
Trăng sáng rượu say thức trắng đêm.
Mùa lũ hàng năm kỳ nghỉ học.
Chèo xuồng ba lá mãi rong chơi,
Mặc ai chèo chống mặc ai nhọc,
Nước lũ tôi thương Đồng Tháp Mười
Đồng Văn
* sếu đầu đỏ