
Họa Thơ: Con Đường Tình Mộng
Bài thơ Con Đường Tình Mộng quả là dễ thương lắm thi sĩ Gió Lãng Du à. N xin làm một bài họa... đặc biệt nhé. TN
Con Đường Tình Mộng
Hãy cùng anh bước trên đường diệu vợi
Lá thì thầm kể chuyện gió và mây
Trăng lững lờ rắc ánh bạc vơi đầy
Hoa cỏ hát bài tình ca dịu ngọt.
Mình bên nhau giữa muôn vàn tinh tú
Tay trong tay dệt mộng suốt đêm dài
Mắt tìm nhau như sao lạc trên trời
Lòng ta đắm, tình ta say… trong hạnh phúc.
Bước thật khẽ kẻo đêm khuya tỉnh giấc
Hương gió say lùa mái tóc em bay
Những lời yêu tan nhẹ giữa vòng tay
Dường như cả đất trời đang lắng lại.
Gió Lãng Dzu
Họa Thơ:
Trên đường diệu vợi hãy cùng anh bước
Chuyện gió mây lả lướt … lá thầm thì
Ánh bạc vơi đầy trăng trải loang đi
Tình thi dịu ngọt ngân từ hoa cỏ
Muôn vàn tinh tú rọi soi đôi lứa
Suốt đêm dài tay nắm dệt mộng mơ
Sao lạc trên trời như mắt ngẩn ngơ
Trong hạnh phúc… tình say, lòng đắm đuối
Sợ đêm tỉnh giấc bước chân thật nhẹ
Tóc em khẽ bay theo hương gió say
Giữa vòng tay lời yêu dấu ngất ngây
Trời đang lắng lại… trái đất nghiêng xoay…
Thanh Ngọc