Thả Gió

————

Thả gió thả gió
bay đi bay đi
Chẳng bởi từ bi
chỉ vì không muốn giữ

Nếu người bảo tôi
có quá nhiều điều gìn giữ
Hãy đến gần tôi
lắng nghe tôi kể
Có lẽ rồi
người lại yêu nó hơn tôi
từng khúc nhỏ này đến tỉ mỉ kia

Có những điều phân vân
Có những điều tưởng có rồi không
mông lung xa xôi rồi bừng bừng trổi dậy
Có những điều biết tỏ cùng ai…

Ừ, thôi nhé
hãy cho đời những lần tha thứ
Tiếng ngọt cười
khóe mắt hồng môi thiếu nữ
bàn tay mềm lọn tóc kiêu sa…
nay đã là đàn bà mấy chục năm qua

Bất chợt lòng
giấu mình từ lâu lắm
lại vô tình hứng ngọn gió vừa mới thoát ra
chênh chao chênh chao hơi thở
chúc tụng tình yêu
Một tình yêu không bao giờ hội ngộ
gió và ta… ta với gió

Lá Cỏ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả