Dạo Đó
---------
Dạo đó lòng tôi thanh thản quá
Ra vào cửa ngõ không hề xa
Ngồi hong mơ mộng tầm thường ước
Chút gởi đêm dài chút cho qua
Dạo ấy môi cười sao rạng rỡ
Tinh khôi yêu dấu buổi bình minh
Hồn tươi tắn nói lời thưa dạ
Quá đỗi vô tư ánh mắt nhìn
Dạo ấy mê thơ con chữ hiền
Cung đàn bàn phím tự tình riêng
Không mùi quá khứ trên chân bước
Chẳng biết ưu tư chẳng muộn phiền
Dạo đó tóc dài luôn thả lỏng
Ít đi ra biển ngắm hoàng hôn
Vì e con sóng vô tình chạm
Ướt cả thơ ngây dạ biết buồn
Dạo đó bây giờ tôi vẫn nhớ
Lá Cỏ