TruyệnThơ : Xuân Thu Tình Sữ (II)

Phần hai: "Mỹ Nhân kế"
Tây Thi vào chốn Cung Đình ,
Vua Ngô triệu kiến ...ngắm nhìn ngẩn ngơ,
Nhà Vua đắm đuối xây mơ,
Mến vì nhan sắc thẩn thờ vì duyên ...
Ví Nàng như một Thiên Tiên !
Truyền xây Cung Điện dành riêng tặng Nàng !!!
Bên trong dát ngọc tô vàng ,
Trang hoàng lộng lẫy kết đèn lưu ly,
Nhạc vang theo những bước đi ...
Trăm hoa đua nở khác chi Thiên Đường !
Tây Thi nguyệt thẹn hoa nhường,
Nết Người đoan chính ,Ngô Vương đẹp lòng ,
Ngày đêm kề cận bóng hồng,
Mặc cho Tướng Phụ hết lòng khuyên ngăn ,
Nào thưởng rượu nào ngắm Trăng ...
Bên nhau dệt mộng gối chăn mặn nồng !

Tây Thi từ lúc theo Chồng ,
Mang theo sứ mạng trả xong thù nhà !!!
Sang Ngô nước mắt chan hoà,
Buồn vì tan vở nhạt nhoà duyên mơ!!!
Bây chừ Đất khách chơ vơ !!!
Bên Người xa lạ phải vờ thương yêu !
Nhưng lòng Nhi Nữ dể xiêu ...
Vua Ngô hết mực yêu chiều "Ái Thê"
Tỏ ra "âu yếm vỗ về"
Quý thương ,quyến luyến chẳng nề sớm khuya,
Vui buồn ngày tháng sớt chia ...
Tình xưa vơi bớt nghĩa xưa nhạt màu ...
Phù Sai là Đấng Anh Hào ,
Tấm lòng đại lượng ai nào sánh ngang ?
Nghĩ mình chút phận hồng nhan,
Khéo tu nên mới được Chàng luyến thương ,
Tình Chồng-Vợ đã trót vương !
Dạ nào Ta lại tính đường hại nhau ????
Oán thù có trước có sau ...
Cũng vì Câu Tiển gây bao lỗi lầm !
Giờ còn mang mối thù thâm ...
Hận Người Quân tử có Tâm nhân từ !
Khi đà phân rõ thật-hư !
Tây Thi do dự chần chừ phân vân ....

(còn tiếp)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả