Con Đường Ngày Cuối Năm

———————————-

Hụt chân trên vũng nước
Vì mưa tối đêm qua
Đừng càu nhàu bị ướt
Mùa đông thường lệ mà

Không phải Ông Già Tuyết
Nhưng chớ ngại sẻ chia
Không có gì luyến tiếc
Mình đang ở trong đời

Đi qua từng dãy phố
Qua ngã tư ngã ba
Ngó vào nhiều đầu ngõ
Ánh mắt quen như là

Dù gần hay dù xa
Ngày cuối năm dương lịch
Hy vọng dẫu nhiều ít
Bình an đến mọi nhà

Hát vu vơ bài ca
Khóc vì lời trong ấy
Cười với người vừa thấy
Rộng đường yêu trong ta…

Lá Cỏ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả