Xuân Thu Tình Sữ (V)

Phần năm :"Anh Hùng Sa Cơ"

Tạ Từ vĩnh biệt Tây Thi ,
Thành tan Nước mất sá gì tấm thân ,
Nghĩ mình có tội với Dân ...
Phụ công lập Quốc Tiền Nhân thuở nào !
Sa cơ nhụt chí Anh hào !
Thương cho Cõi Thế :Má đào bơ vơ !
"Kiếp này chẳng vẹn duyên mơ"
Tuyền Đài Ta vẫn đợi chờ bóng Ai !"
Rút gươm kết liễu Đời Trai !!!!
Tây Thi ôm xác Phù Sai lệ nhoà !
"Kể từ tơ tóc hiệp hoà ,
Thiếp đây mới tỏ Chàng là "Trượng Phu"
Nay Chàng ôm hận Thiên thu ,
Dứt câu "Cang lệ " vĩnh du Suối vàng !
Xét ra đắc tội cùng Chàng ,
Nhớ tình ân ái lòng càng xót xa !
Trời gây chi cảnh phong ba !!!
Tình riêng-nợ Nước khiến bao bẻ bàng ?
Hại Chồng "Nước mất Nhà tan "
Duyên xưa mang tiếng :"phụ phàng Cố Nhân"
Không vì Tổ Quốc xả thân ...
Bỏ công Cha Mẹ hiếu ân chưa tròn !!!
Xử sao cho được vẹn toàn ?
Thân này nhơ nhuốt hỏi còn gặp Ai ?
(còn tiếp )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả