Xuân Thu Tình Sữ (Phần Kết)

Phần kết: "Hồng Nhan Bạc Mệnh"

Tuyết rơi như lệ chảy dài ,
Tang thương bao phủ nơi Đài Cô Tô!
Hướng nhìn về Cõi Hư Vô !
Mặt duềnh nổi sóng nhấp nhô cuối Trời !
Trước khi từ giã kiếp Người ,
Tây Thi xin gửi đôi lời vấn vương :
"Một là gửi đến Cố Hương ,
Hai là gửi đến Người thương năm nào !
Thứ tha cho phận Má đào !
Tình kia đành phụ ,nghĩa nào sớm phai!
Ba là gửi đến Phù Sai ,
Xin tìm cái chết bên Ai trọn tình !"
Thuỷ chung Nàng quyết giử gìn,
Bao nhiêu đau khổ riêng mình đeo mang !
Xót thay cho cảnh hợp-tan !
Xưa nay ngang trái Hồng nhan lãnh phần !!!

Riêng về Việt Quốc Quân-Thần ,
Giờ đà tiến bước chiếm dần Nước Ngô !
Việt binh thừa thế tràn vô !
Ra tay khốc hại khắp Cô Tô Đài !
Phạm Đại Phu vượt đường dài !!!
Mong tìm cho được "dấu Hài Tây Thi"
Chàng ôm theo mối tình si !
Và bao kĩ niệm chia ly hôm nào !
Nhớ nhung chan chứa dạt dào !
Một mình một ngựa tiến vào Ngô Cung ,
Nỗi đau lên đến tột cùng ....
Vì nay bóng Bạn tình chung đâu còn ?
Hỡi ôi!Nợ Nước vừa tròn ,
Người xưa vĩnh cách héo hon tim này !
Nỗi lòng Phạm Lãi ai hay ?
Tình xưa tựa áng mây bay giữa Trời ,
Tài ba anh dũng một thời ,
Mà duyên không trọn cùng Người yêu thương !
Ngẫm Đời trôi tợ khói sương !!!
Ẩn cư vui kiếp "bốn phương Hải Hồ"
Vùi chôn giấc mộng Công Hầu !
Anh hùng vương mãi mối sầu tơ duyên !

Hết




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả