Lời Bạt Cho Truyện thơ :Xuân Thu Tình Sữ
Lời Bạt :
Công danh nào khác mây bay ,
Oán thù là bóng đêm dài "vô Minh" !
Thế Nhân đa luỵ vì tình ....
Nghìn năm khổ nạn chiến chinh lan tràn !!!
Phù Sai trí dũng tâm khoan ,
Bởi lòng đại lượng nên Chàng sa cơ .
Việt Vương nham hiểm nước cờ !
Gian Hùng thâm độc, thắng nhờ tiểu tâm !
Thiếu Bá vì Nước xả thân !
Tình riêng không phụ , nghĩa ân vẹn toàn !
Tử Tư uy dũng trung can !
Nhưng đành uổng mạng Suối Vàng thác oan ...
Tây Thi thật tội cho Nàng !
Tình riêng nợ Nước, nặng mang bên Người !
Thuỷ chung, nhân hậu một Đời ...
Hồng nhan mệnh bạc vì Trời không thương !
Ai gây ra cảnh nhiễu nhương ?
Tạo bao sóng gió , tang thương lỡ làng!!!
"Than ôi ! khi giấc mộng tàn ,
Kiếp Người thử hỏi còn mang theo gì ?"
Đắm chìm trong Cõi sân si ,
Hợp -Tan....Vay - Trả có chi vững bền !
( Viết xong 11 /03 /03 )