TA CHẢ CÒN GÌ !!

Ta còn chút mơ màng khi ngắm biển
Ta còn chút kỷ niệm giữ trong đời.
Một ngôi trường một nụ cười quyến luyến,
Những dấu đạn ghim ở bức tường vôi.

Chiếc phong thư giấy ố vàng phong niệm.
Không người nhận nào biết gởi cho ai.
Chớm nắng hè hàng cây dài phượng tím.
Hoa trên tóc hoa rơi cả trên vai.

Vừa quen biết đã nghén khai từ tạ.
Những vần thơ chắp vá vết thương đau.
Căn gác trọ đêm nay sao vắng quá,
Vừa hoàng hôn cửa sổ đã đậm màu .

Ta chả còn phấn vương nhàu tóc rối.
Cúi mặt nhìn đường phổ nổi thầm than.
Đã cạn sạch thôi vương vấn hồng nhan,
Tay chưa chạm phút huy hoàng đã tắt.

Mùa thu qua lá vàng hai đứa nhặt,
Giờ ngồi đây vá chắp mãnh đời quên,
Tranh ráp nối toàn những mảnh muộn phiền,
Ta chả còn điều gì trên nước mắt.

Đồng Văn 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả