
* Bài họa thơ rất hay của thi sĩ Đồng Văn đã khiến N cảm tác nên bài thơ vui này, N xin cám ơn thi sĩ Đồng Văn thật nhiều nhé.
Vì Sao Đời Là … Mộng Du!
Người ta nói:
“ Yêu là chết mà vẫn còn biết thở “
Thi sĩ làm thơ … như quờ quạng trong đêm
Mắt nhắm hờ … mà chân bước rất quen
Trên những lối thơm hương hoa mộng
Tay vẩy bút … bao lời đằm thắm
Bay theo ánh trăng … chạm đến muôn sao
Đêm thật sâu … chỉ tiếng cú mèo
Nghe như tiếng vọng chốn nào xa xăm
Thi nhân làm thơ ... dệt giấc mộng lành
Như bước mộng du … trong đêm trăng sáng
Nàng thơ xanh … tăng niềm cảm hứng
Thì tiếng đàn thêm … rung động trái tim!
Thanh Ngọc