MÙA ĐÔNG CHƯA QUA !


Ta dẫm bước trên lá khô rừng ấy.
Bước chân hoang chiếc lá giẫy ngỡ ngàng
Bao mùa thu qua đấy đã sang trang.
Thấy màu lá chín vàng lòng quyến luyến.

Lá vô tình níu gót chân xao xuyến.
Làm mùa thu những lời nguyện buông lơi.
Chiếc lá khô nằm thở dốc ngậm ngùi.
Đâu ai biết lá qua đời theo gió.

Vài mảnh vỡ trốn trong giầy rất nhỏ.
Gót chân hồng thương nhớ bước quay về.
Nhìn xác lá nằm trong vớ say mê.
Lòng buồn tủi chẳng hả hê như lá.

Đường còn dài bước chân về muôn ngã.
Ta dang tay ôm lấy cả điêu linh.
Có xác lá chợt nhói dưới chân mình.
Vẫn dấn bước cho chồi xanh trẩy nụ

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả